Mưa Sa
Hiên nhà mưa nặng giọt rơi
Mưa bong bóng vỡ buốt đời cô liêu
Nhớ em vui ít buồn nhiều
Chữ duyên nặng gánh mơ chiều dần phai
Nghe lời than thở đắng cay
Nhói tim lữ thứ tháng ngày bên nhau
Mưa như trút giận lên đầu
Xóa mờ ký ức điểm màu tương tư
Sóng tình dệt mộng ảo hư
Để người yêu lệ đổ từ trong tâm
Giọt vơi nhung nhớ âm thầm
Giọt đầy lẳng lặng theo ngầm chẳng tan
Vẩn vơ nhuộm trắng thơ vàng
Vắng ai băng giá xót hàng mi cong
Mắt buồn trôi ngọn gió đông
Mưa sa từng hạt theo dòng lệ châu.
Andy Nguyen Aug 18, 2005