Cuộc Ðời
Năm Tháng Loanh Quanh
Cuộc đời năm tháng loanh quanh,
Lòng vòng xuôi ngược cũng manh áo nghèo.
Em à ! đời đã bọt bèo,
Phủi tay trả nợ mang theo được gì ?
Thôi thì - mặc kệ - thôi thì !
Tranh đua chi lắm - được gì đâu em !
Mặc cho thiên hạ đua chen
Mặc cho thế sự đỏ đen cuộc cờ.
Rảnh đời - ba chữ văn thơ,
Vui câu ngâm vịnh - thảnh thơi gió ngàn.
Xuân về hè đến thu sang.
Ta - em tay nắm - Việt nam quê mình .
Thôi thì - em ạ ! thôi thì,
Tháng ngày còn lại quên đi nhọc nhằn.
Ðêm về vui với gió trăng,
Nhìn lên cung quảng - ngắm hằng sao rơi .
Phan Tưởng Niệm