Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em về



"Em về đánh thức mùa Thu"
choàng ngoài áo lụa sương mù lạnh rơi
gọi ngàn thương nhớ bên đời
để vần thơ mãi ru lời trăm năm

Em về rón bước âm thầm
nhẹ nhàng từ cõi xa xăm giăng buồn
sợ lay giọt đọng - rơi tuông
ướt đôi mi mộng ngập nguồn say mơ.

Em về góc cũ đợi chờ
hóa thân con nhộng nhả tơ cho đời
rồi khi chiếc kén vàng rơi
mộng tan khôn nhặt nửa lời nhân gian.

Em về theo chiếc lá vàng
mùa Thu trở giấc cưu mang nỗi niềm
để sầu đọng ở đáy tim
chừng như nỗi nhớ đi tìm thương yêu.

Ngày 18 tháng 8 năm 2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả