Nắng Pleiku
sợi nắng vẫn rơi và ta vẫn đi
con đường đất đỏ bụi mù xa bay
áo trận lấm lem - nằm núi mười ngày
pleiku - môi em - cà phê Dinh Điền
ta yêu con nắng - giọt đắng trên môi
một lần ghé qua - một lần để lại
ngọt ngào giọt rơi - nhè nhẹ môi thơm
một ngày chưa qua - xao xuyến lòng buồn
Pleiku tôi ơi ! Dinh Điền tôi ơi !
nắng chiều chưa qua - nắng chiều còn lại
môi em thơm say - giọt cà phê rơi
ta nghe đâu đây - thoảng mùi hương bay
điếu thuốc trên tay - giọt nắng trên cây
Hàm Rồng - Pleiku - con đường buổi chiều
lính trận miền xuôi - thấm đất cao nguyên
giọt đắng cà phê - ta chờ môi em
sợi nắng Pleiku - giọt đắng trên môi
môi em thơm say - tuổi thời mộng mị
môi ta khô khan - nửa đời tiều tụy
tay nắm trong tay trọn kiếp xuân thì
Pleiku bây giờ trời nắng hay mưa ?
nơi đây phố khuya - ta ngồi thầm lặng
ly cà phê đen - đêm dài hoang vắng
nửa vòng trái đất - nỗi nhớ cuồng quay .
Phan Tưởng Niệm
pp
Niệm
P