Trăng Rơi Giữa Trời

Đêm vắng vầng trăng rơi giữa trời
Thời gian lặng lẽ hững hờ trôi
Gió thu thoang thoảng thoáng qua vội
Bến đợi vô tình mãi với tôi

Trăng sớm úa vàng bóng thẫn thờ
Tôi ngồi ướp mộng cõi hư vô
Đêm khuya tĩnh mịch trăng sầu lắng
Khoác áo chia lìa buồn giấc mơ

Khuya lắm cùng tôi với nỗi đau
Bên song đom đóm chớp như chào
Bóng anh thấp thoáng miền hư ảo
Nỗi nhớ giữa đêm đến thật sâu

Áo mỏng sương khuya ướt má hồng
Vườn trăng in dáng đổ sầu đông
Tóc buông sợi nhỏ vờn vai lạnh
Tình đó người trao chỉ trống không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả