Trăng rằm
Tiếng ai gọi bến sông trăng
Thuyền anh qua đó chở hằng theo đây
Rượu mời chưa uống đà say
Ôm trăng chàng Lý ngất ngây mộng vàng
***
Trung nguyên là giữa thu sang
Ngày rằm xá tội dối gian chuyện tình
Cũ xưa cái chuyện chúng mình
Đã qua ngày tháng bóng hình trăm năm ...
***
Đêm nay mười bốn, mai rằm
Để em nhẹ gót ghé thăm chùa thầy
Vu Lan lễ hội năm nầy
Đôi ta chung bóng dưới cây bồ đề
***
Trăng vàng khắp phố cùng quê
Lung linh ngàn sợi tóc thề ngang vai
Trăng vàng trải khắp đường dài
Để em mơ một giấc dài trăm năm