TIẾNG CÒI TÀU

Tiếng còi tàu chạy ngược lại đường ray
Ngút mắt sông Hồng bến chiều lặng gió
Mình em bé nhỏ
Gió thổi phương này nhớ lại tới phương kia ...

Tiếng còi tàu ngân ngấn nỗi cách chia
Em đứng trên cầu nhìn dòng sông òa khóc
Gió vẫn thổi dạt trôi dòng tóc
Bao giờ em quên một tiếng yêu người ?

Tiếng còi tàu ngược từ phía xa xôi
Dòng sông chảy đỏ hồng chiều nắng quái
Và xa cách có làm nhớ thương ngắn lại ?
Cho tình đầu mới chớm sẽ heo may ?

Tiẽng còi tàu có trở lại đường ray ?
Mình em đứng ngỡ ngàng trên lối vắng
Cây cầu vẫn cong như chưa bao giờ bình lặng
Đợi tiếng còi tàu đánh thức một niềm mong ...

CUCVANG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả