Ngày xưa trong kỷ niệm
Kỷ niêm ơi , ngồi yên nghe em kể
em ngày xưa có phải dễ yêu không
má em hồng cho ai biết nhớ mong
tay em đẹp cho thơ tình rõ nét
Kỷ niệm ơi
ngày xưa hoa bướm ép
trong lòng mơ chưa khép kín bao giờ
nắng Sài Gòn trên chiếc nón bài thơ
mưa Sài Gòn trên chiếc dù hoa đỏ
Kỷ niệm ơi
ngày xưa , những ngày xa xưa đó
em có buồn vì nhớ bóng hoàng hôn
chắc sầu đời chưa nhuộm tím linh hồn
chỉ vừa tím trang thơ tình màu tím
Kỷ niệm ơi
nước mía còn trên môi ngọt lịm
ngồi bên em hãy nắm lấy tay em
cho em xin một giây phút êm đềm
khi chiều xuống , nắng bên thềm đã tắt.