Mai Em Đi 2
Mai chia xa nghe buồn trên dòng chữ
Sân ga nào tay vẫy tiễn em đi
Giã biệt nhau trang giấy nằm chờ mực
Tím nhạt nhoà ...khoảng cánh và chi ly
Biết cùng ai ? để tạ từ lưu luyến
Hỏi trời mây, hỏi gió với cỏ cây
Nếu ra đi em còn gì để biệt !
Có, có bầu trời có cả vần mây
Trang giấy mỏng với dòng đầy cảm xúc
Nhớ những đêm em đã từng thao thức
Dệt vần thơ để nói chuyện đời mình
Mai em đi mang theo lòng ray rứt
Nhớ tiếng đàn nhớ giọng hát thân quen
Nên đã lâu em chưa hề ( để tiếng)
Lời nhớ lời sẽ khó lúc chia xa
Dòng thời gian mòn mỏi cuối( sân ga)
Từ hoa mỹ em biết gì để nói
Nắng hạ hồng sao có một trời thu
Mắt em cay vì thầm thương ngày cũ
Hay khóc đời mình lạnh lẽo hoang vu