Lời Kinh Đêm
Bài thơ thương em giã từ kỷ niệm
Những lời buồn thời gian có phai đi ?
Lời kinh đêm em sẽ xin mãi nguyện
Nguyện cho đời và nguyện cả cho người
Bằng lời kinh em nguyện người vĩnh viễn
Sống hoà bình hạnh phúc với tương lai
Đêm hằng đêm em sẽ chấp đôi tay
Xin ơn trên cho nhân loài thánh thiện
Trăng sáng đầy hay dẫu trăng có khuyết !
Cũng xin NGÀI cho tất cả bình yên
Thuyền em đi có buồn tênh giữa biển
Sóng dập dùi em thầm lặng cưu mang
Bài thơ buồn em giã từ tiếng nhạc
Tiếng "tình tang" với những khúc tình ca
Cám ơn người ( Nhạc Sĩ ) đã trao ra
Và tất cả những bài thơ thương mến
Lời kinh đêm em sẽ cầu nguyên đến
"Đấng Chí Tôn" xoa dịu những tâm tình
Cầu cho anh, cho chị, cho muôn nghìn ...
Được mãi mãi an bình và thịnh vượng
Bài thơ buồn em kính xin muôn hướng
Sống an vui không bệnh tật lụy phiền
Bài kinh đêm em khấn với lời nguyền
Cho tất cả người quen cùng xa lạ ...
( Được trăm năm tròn tuổi với kiếp người )
Minh Châu Thân Ái