Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Niềm riêng vẫn mãi



Mỗi đứa một niềm riêng
giữ chân những lụy phiền
"mỗi người một hoàn cảnh"
đẩy xa rời tơ duyên.

Em - trả nợ ngàn dâu
nhận vào những cơ cầu
chiều chiều bên song cửa
cất lời ca ví dầu.

Anh - nửa đời viễn xứ
lặng đếm lá mùa Thu
và chút gì còn giữ
chỉ là những vần thơ.

Em -mang kiếp tơ tằm
bao kén nhộng tháng năm
dù có riêng hoài bảo
vẫn lặng yên âm thầm.

Anh - bây giờ dong rũi
sợi bạc vương mái đầu
vầng trán nhăn tiếc nuối
ngày xưa nay ở đâu?

"Mỗi người một hoàn cảnh"
anh ngại ngần yêu thương
em than tình hờ lạnh
nên mãi chẳng chung đường

Ngày 19 tháng 8 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả