Mười Năm...
mười năm rồi chim nhỉ
cánh buồn vạt nắng xưa
ta cơ cầu mộng mị
gọi mình một giấc mơ !
mười năm rồi, gióng giã
tiếng chuông nào cô liêu
ta, bậc đời té ngã
gọi em ta, ới Kiều !
mười năm, vàng thu rụng
lá mướt cả đời xuôi
chim lìa ta, chết mủn
vạt áo xưa lìa người !
em, không còn tiếng hát
ta, không còn bài thơ
mười năm chùng khóc hận
mười năm mục xuơng khô !
tình treo trên ngọn gió
sầu đong trên ngọn cây
mười năm rồi từ bỏ
những yêu dấu đong đầy !
về ngang ngôi trường cũ
tiếng chim lẻ gọi bầy
ta trăm đường cư ngụ
cúi tìm chút thơ ngây !
klr - Aug. 2005