Nhớ biển

Bờ đá cũ còn in bóng ngả
Sóng lấp tràn tẩy xóa bước chân
Biển xanh nước biếc tình gần
Bên trời nắng đổ ngại ngần tay trao

Từng hạt cát ghi bao ước nguyện
Vọng bên trời rộn tiếng hải âu
Rời xa hồn nặng chút sầu
Nụ cười khoả lấp biết đâu đường về

Chân nằng nặng tay buông hờ hững
Tiếc nuối gì, mây lững lờ trôi
Dòng đời hai nẻo ngược xuôi
Bên nhau giây phút vẫn vui chân tình

Biển lặng lẽ nhìn theo hai bóng
Lời thầm thì ngọn sóng tràn qua
Không nghe lời cuối chia xa
Cũng mong hiểu thấu tình ta vẫn đầy

Nụ hôn cuối vấn vương tiếc nhớ
Mai ai về bỏ lỡ cuộc vui
Ngẩn ngơ, hồn lạc, chơi vơi
Biển còn gọi mãi bao lời nỉ non ...


19/8/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả