Áo Trắng Em Về
Đông buồn em cũng xa anh
Để câu chưa nói rêu xanh cuộc tình
Lập loè ánh nến vô hình
Bên trang thơ viết một mình bút ngiêng
Vài con đom đóm lượn vòng
Trời cao mây trắng bềnh bồng đêm thanh
Em về áo trắng đoan trinh
Tóc dài e thẹn trữ tình đoá hoa
Mơ hồ tiếng gió vang hoà
Mơn man đôi má người xưa nhẹ hời
Lặng nghe văng vẳng em cười
Âm thanh vui nhộn giữa trời phiêu diêu
Giật mình tỉnh giấc cô liêu
Bài thơ viết dở ban chiều mải mê
Có con bướm trắng bay về
Đậu bên trang giấy tựa đề bài thơ
Nhật Lâm
10/2000