Lại đến sớm nữa rồi
Mai em đi ! nắng hạ hồng từ giã
đường phượng buồn quyện lấy lá vàng Thu
phố ngập ngừng kéo lại phút tạ từ
mà sao vẫn nghe chừng như đã mất.
Thu đến sớm? ừ có lẽ là thật
cánh trúc đào trước gió lạnh nhẹ rơi
cũng như em một lần ngang qua đời
vì quá sớm nên chơi vơi trọn kiếp.
Mai em đi ! cho nàng Thu về kịp
pha sắc hồng nối tiếp giữa hoàng hôn
bóng buông xuống ngơ ngẫn cả tâm hồn
bước thấp cao đổ dồn về dĩ vãng.
Cho bây giờ ,cho ngày xưa lãng mạn
Nàng Thu ơi ! lại đến sớm nữa rồi.
Ngày 19 tháng 8 năm 2005