Cõi Mơ

Chiều nay trời bỗng biếc xanh
Công viên ghế đá vắng tanh bóng người
Thì thầm gió nói thu nghe
Rực hoa mùa cuối ngẩn ngơ bướm vàng

Chiều mình em vẫn lang thang
Lạc rơi vào cõi mơ màng thơ bay
Bên người nơi bến tình say
Thiết tha anh nhé lòng đầy luyến thương

Nắm tay ta đến thiên đường
Nụ cười ánh mắt nối từng bước đi
Môi hồng má thắm bờ mi
Hiến dâng hoa nở tình si giấc nồng

Nào cùng quên hết sầu đông
Cho dù cuộc sống tách dòng sông xa
Sánh vai lạc lối trăng ngà
Cho đôi mình mãi mộng là của nhau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả