TUYỆT VỜI VIỆT NAM

Mây nào cũng mây quê hương
Mẹ nào cũng Mẹ yêu thương của mình
Từ tôi lạc lỏng phiêu linh
Vẫn nghe mỗi bước viễn trình thiết tha
Mênh mang cát trắng Tuy Hòa
Hàng dừa Dân Phước tình xưa Sông Cầu
Có con chim nhỏ mắt nâu
Tiếng ca vọng thắm thẳm sâu của lòng
Phú Yên ơi! giếng mát trong
Ðã làm dịu ngọt bao dòng lệ xưa
Thành Ôn Lan Ðộ* chợt mưa
Nhớ mưa phương cũ buồn lưa thuở nào
Mẹ như rơi giọt máu đào
Ðêm đông nhiều đợt gió gào lạnh tê
Mẹ ơi! con vẫn chưa về
Bao năm xa cách tình quê mỏi mòn
Ðây còn một trái tim son
Sắt hồng tươi giữa héo hon nửa đời
Hiểu ra chắc Mẹ mỉm cười
Thương con Mẹ nhé, Tuyệt Vời Việt nam …


* Thành Ôn Lan Ðộ : Thành phố Orlando




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả