Nửa dòng

Nửa dòng cảm xúc chơi vơi
Nghe như vô định một thời đi hoang
May còn dáng ngọc tơ vàng
Du dương điêụ hát, cung đàn cầm hơi
Trăng xa nửa mảnh hương trời
Khi tròn khi khuyết khi thời mây che
Nhạc vàng ríu rít tiếng ve
Ta ca trầm lắng ta nghe một mình
Chữ tình dan dối lặng thinh
Bóng ta theo mãi với hình . Cơn giông
Trời còn sấm sét . Thu đông
Ào ào một trận mưa giông buổi chiều
Nghe chừng lá đổ quạnh hiu
Tả tơi theo gió tiêu điều theo mưa
Nửa dòng cảm xúc sao thưa
Khơi trong gan đục, nước chưa xuôi dòng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả