Không đề
"Bỗng chợt nhớ một người vì đôi mắt
Chỉ thế thôi...lòng chất ngất u hoài...."
.........
Từ đôi mắt cho những điều rất thật
Phút dối dang cũng từ ấy bắt đầu
Trời ngày nay dù có đổ mưa Ngâu
Thì ả Chức và chàng Ngưu chẳng đến
Cầu ô thước nối hai bờ quyến luyến
Đã phủ rêu xanh xám cả tim người
Đêm hoang vu lòng chợt thấy đơn côi
Tình ủ máu sầu về giăng ngập lối
Ai bối rối đứng nhìn người bước vội
Mắt đã hoen lệ xót buổi phân kỳ
Ngày đã tan buồn đọng lại bờ mi
Và xa lắm con đường ngày hẹn ước
Không ai khóc chỉ vì trời đang khóc
Bỗng xót xa cho mảnh vá tim người
Từng vết khâu tình sút chỉ...rẽ đôi
Làn tóc rối từ đây không lược chải
Tình lênh đênh giữa biển trời hồ hải
Sóng đam mê cuộn lấp lối đi về
Ôi yêu dấu mờ mịt bởi sơn khê
Và dậy sóng Ngân Hà dìm trăng vỡ.....
Aug.21.05