Thôi mà !tru tréo đời chi
Vui đùa chút - có mất gì đâu em !
Trời kia còn có khi thèm
Cung Hằng , Nguyệt điện bên men rượu đào .
Em à ! vui chút ngọt ngào
Miệng mồm thôi chứ có nào chi đâu !
Quán khuya đèn ảo sắc màu
Ngất ngây ta chút - có đâu men tình .
Rượu cay - hồn chút lưu linh
Ta say - mơ chút cung đình Hằng Nga
Vân du tiên cảnh chút mà
Có chi lãi nhải bài ca vọng hoài.
Thôi mà ! đã nói thôi mà
Ba mươi mốt đã mặn mà nợ duyên .
Ðời còn một chút mơ tiên
Ta còn cái nghĩa thuyền quyên đậm đà
Thôi mà ! đã nói thôi mà
Em ơi ! còn nghĩa tình già trăm năm.
PHAN TƯỞNG NIỆM