Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài thơ trời không nắng ?











Trời không nắng trời có buồn không nhỉ
em không buồn em chỉ nhớ anh thôi
nỗi nhớ theo mây theo gió đến bên trời
xin hãy hỏi dùm em sao trời không nắng

Trời không nắng lá xanh bên hoa trắng
có niềm vui trong thầm lặng nhẹ nhàng
hình như mùa thu đợi mơ mộng đem sang
chín thương nhớ nhuộm vàng trên sắc lá

Trời không nắng dù bây giờ mùa hạ
có chút gì là lạ ...chẳng mang tên
chữ đang chờ em ... hai câu cuối viết thêm
một dấu hỏi ... bài thơ trời không nắng ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả