Lời Nguyện Cho Em
Đêm tháng tám, trăng tròn xoe như mắt
Trên mặt hồ phẳng lặng ánh gương soi
Ta thắp lên ngọn nến thả dòng trôi
Đưa ánh sáng bình yên sang bên ấy
Nguyện cầu em một sớm mai thức dậy
Thấy niềm vui rạng rỡ trên môi người
Nắng bình minh ấm áp đến trong đời
Xua tan hết những chặng đường khốn khó
Ta mãi là nhánh rong rêu nằm đó
Lót đường em qua cuối thác gập ghềnh
Để lối về chỉ có gió dịu êm
Ru mái tóc em dài cơn mộng đẹp
Hân hoan nhé! vì sau làn cửa khép
Vẫn còn nguyên những kỷ niệm ngày xưa
Chỉ cần em vén nhẹ bức màn thưa
Vòng hạnh phúc sẽ ôm chầm em mãi
MPN./.August 20, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net