đoãn tự

.................................................................................................











mưa đã về ướt mèm con nắng hạ
nắng có buồn rây rứt một chiều hoang
ố lem thêm nhật ký đời, từng trang
như xác lá cuốn theo dòng nước lũ

những tia sét hãi kinh, trời vần vũ
cây xạc xào hoảng sợ bóng đêm đen
mây giăng mù che khuất dáng thân quen
cho tiếng thét chìm trong cơn bão tố

và đêm nay, mưa dằng dai, mưa đổ
mặn-cay-nồng-chát-đắng từng hạt mưa
thoảng vọng về tiếng nói của ngàn xưa
dư âm cũ, câu kinh dài tình tự

để rồi trên kẻm gai
giọt mưa đêm đọng ứ
và bên đời rụng vỡ cánh sao băng
thêm những vết hằn
muôn đời lịm chết

chợt
đoãn tự nào cuồng ngông tìm đoạn kết ...

10.03

     


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả