nếu, giả sử như

........................................................................................................


chẳng hiểu vì sao
ngôn từ bấn loạn
cố ráp .. nhưng hoài đứt đoãn
thật vụng về nằm gọn trên đôi tay

trí bảo với lòng nhưng tim chẳng hay
để những hạt sương khuya đua, òa vỡ
nghe hẩm hiu như điệu đàn dang dở
ngậm ngùi cùng lịm chết giữa hồn đêm

oằn lên tim gánh nợ sầu, nặng thêm
bởi vì đâu bên dòng đời, đột biến
để trăng tròn giữa thinh không lặng tiếng
sụt sùi theo từng mảnh vụn trăng, sao

gió thì thào bên tai những lao đao
đẩy bước chân .. khựng (!) bên rìa vực thẳm
hun hút .. dường chìm đắm
vào thật sâu giữa dòng ..

có vòm trời với một khoảng mênh mông
ở hai đầu quay quắt niềm da diết
bi thiết
khi đêm trở sầu

chẳng hiểu tại vì đâu
một hạt mưa đêm hóa thành nguồn thác lũ
cho cơn bão khuya lắng sâu vào giấc ngủ
để thoáng thành hình .. nếu, giả sử như ...

10.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả