Thu Cảm
Phiêu diêu hồn nhuốm sầu khôn nguôi
Mây trắng giữa trời bàng bạc trôi
Tan vỡ tình thu lòng lặng lẽ
Bóng ai thấp thoáng đến bên đời
Thời gian một chốc lỡ trăm năm
Đoạn dốc cuộc đời thăng bước trầm
Ánh mắt khói mờ giăng nỗi nhớ
Đời nhau đêm xót dạ xa xăm
Đổi thay vườn lá đón thu sang
Quyến luyến ánh lơi hạ dở dang
Khắc khoải trong tim đời hụt hẫng
Hương tàn sắc úa đoá hoa vàng
Quãng đời cô quạnh khắc tên anh
Xa khuất trùng khơi giấc mộng lành
Thu chớm bên thềm vương mộng ảo
Đìu hiu sương phủ dáng mong manh