NHỚ 1

Nhớ răng mà nhớ lạ kỳ
dường như là nhớ kinh kỳ, nhớ em!
Nhớ Tràng Tiền mấy nhịp êm
Nhớ trăng mười sáu, nhớ nghiêng mái đầu!

Nhớ Phượng soi bóng bên cầu
Nước xuôi hoa tím hoa dâu... hoa bèo!
Đêm nay chung mảnh trăng treo
mà chừ hai nửa tình treo hai đường?

Nhớ quá giữa cõi vô thường
Nhớ thông Vọng Cảnh, nhớ đường Nam Giao
bồi hồi chạnh nhớ hôm nao
Đường khuya đôi bóng ngàn sao ngập đường!!

Huế ơi, nhớ lắm...tơ vương.
Huế ơi, lòng lắm yêu thương ngọt ngào
bồn chồn, da diết, nôn nao...
Nhớ em, nhớ cả trăng sao... Huế mình!

19th Aug 05
Đêm rằm tháng bảy!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả