NHỚ 3


Nhớ thì về, nhớ thì về!
Bỏ quên hết những đam mê dòng đời,
Bỏ quên hết những chơi vơi,
Bỏ quên hết những lả lơi tục trần...

Nhớ, về! về chẳng phân vân
Nhớ răng mà nhớ, nhớ gần nhớ xa
nhớ răng mà nhớ ... thiệt thà
Nhớ nóng như nhiệt mắc ma tuôn trào

Hội An, phố chợt xôn xao
Nỗi lòng cũng rứa nôn nao hoa vàng (Hoàng Hoa!)
người ơi - đợi nhé! miên man
Nhớ ơi là nhớ tuôn tràn vần thơ

Mấy mươi năm mà ơ hờ?
Dẫu là trọn kiếp - cũng chờ - người ơi
Trăng rất đẹp mà chơi vơi
Vắng em - ngắm nguyệt trên trời - nhớ em!!

Hội An - 22nd Aug 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả