Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gọi em Thu đến

Gọi em Thu đến cho vừa
anh đong nhung nhớ ngày xưa đổ đầy
Hành trang nặng gánh trên vai
nửa là Thu cũ ,nửa cay đắng (hiện) giờ
Còn riêng lạc điệu vần thơ
cưu mang chung thủy đợi chờ tháng năm

Gọi em Thu đến âm thầm
cố quên mình đã xa xăm nghìn trùng
nẻo đời buông bỏ bao dung
nẻo tình vẫn ước tương phùng ,được chi?
Trán nhăn đã hết xuân thì
tay run nắm lại chia ly vẫn hoài.



Ngày 23 tháng 8 năm 2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả