Chút Tình cho Phố Núi ...
Chút tình xin gởi đến Tây Nguyên
Chẳng lớn lao chi, rất mọn hèn
Những cùng chung góp bàn tay nhỏ
Để nở nụ cười – vui với em
Thôi hãy quên đi những ngại ngần
Dấu riêng chút nghẹn, ngỡ rưng rưng
Tình đây – em nhé – xin gìn giữ
Chia xẻ nhau cùng – một chút thương
Vẫn rất thương người - vẫn rất thương
Vẫn tâm nguyện bước trọn con đường
Rồi mai tôi giã từ nhân thế
Đã toại lòng nhau – chẳng vấn vương
Này bé, cầm tay tôi nhé em
Để tôi kể bé chuyện ngàn đêm
Cùng tôi ca hát đùa vui nhé
Cùng uống mía ly – thật đã thèm .
Xin được cùng nhau – dựng mái nhà
Cột kèo, ừ nhỉ – rộng thêm ra
Bên luống ngô trồng ven đồi cỏ
Cho bầy trẻ nhỏ líu lo ca .
Tôi thấy xót xa – vết mủ này
Bàn tay – sao lạ - những bàn tay !
Nhắm mắt - nghe chừng xa xót quá
Ai biết nơi đây chẳng một ngày ... !
Dừng bước bên em, rất tật nguyền !
Tôi nghe trời đất bỗng chao nghiêng
Thốt lời thinh lặng chìm trong mắt
Nghẹn ngào tôi lặng khóc trong tim
Dừng bước bên tôi, thoáng ngập ngừng
Bàn tay bé nhỏ, mắt rưng rưng
Cho con húp chút cơm thừa cặn ...
Đói quá, hôm nay chẳng được tiền !
Tôi chợt thấy đời nghiêng ngã thêm
Bé ơi, cuộc thế nặng vai em
Cúi xuống ôm trong vòng tay nhỏ
Xin cho tâm vững với lòng mềm
Suốt cuộc đời tôi - những vụng về
Buồn vui hờn oán với khen chê
Chợt nghe hạnh phúc trong tầm với
Xin được cùng nhau - chút xẻ chia
Thương về Tây Nguyên. Thơ viết tặng những người cùng khổ nơi Phố Núi ...