NHẮN GỞI CAO NGUYÊN
Vẽ lại trong em bức tranh phố núi
Bao năm rồi đất đỏ có chờ trông?
“Em Pleiku má đỏ môi hồng” (*)
Vẫn nhớ mong chuỗi ngày xưa cũ…
Nỗi tha hương nhiều đêm mất ngủ
Thao thức canh dài thèm tiếng mẹ ru
Thương dáng cha gầy guộc dưới sương mù
Những sớm mùa đông đưa em đến lớp
Nhớ hàng phượng già bên sân trường bóng rợp
Mỗi độ hè xao xác tiếng ve ngân
Nhớ bóng trăng soi sáng trọn khoảng sân
Chị Hằng cười, vui ngắm đàn em nhỏ
Rằm Trung Thu, Cuội chờ nơi đầu ngõ
Xách đèn lồng em đùa bước tung tăng…
Nhớ đêm mưa Mẹ khâu vội góc chăn
Giữ ấm mãi cho giấc mơ con trẻ
Ôi Cao Nguyên trong nhớ thương quạnh quẽ
Biết bao giờ em tìm lại tuổi thơ??
Thôi hãy mang tiếc nuối đợi chờ
Đem gói gọn trong cánh thư nhắn gởi…
-----------------------
(*) "Còn Chút Gì Để Nhớ" - Phạm Duy
08.21.2005