MẸ LÀ TẤT CẢ TRONG TÔI
Mẹ là như một bài thơ
Trong vòng tay Mẹ con mơ suốt đời
Mẹ ơi ! con không muốn rời
Con luôn vĩnh viễn nhớ lời Mẹ ru
(Ầu ơ .......
Ví dầu nhà dột cột lay
Mẹ chết đi rồi con ở với ai
Một mai con đã lớn rồi
Nếu con không gập được người Quân tử
Họ đoạ đày cho khổ thân
Con của Mẹ ơi ! Mau hãy dừng chân
Số khổ trời đã định phần
Hố sâu vực thẳm chớ đưa chân vào )
Mẹ ơi !
Cuộc đời bể khổ trầm luân
Tấm thân nhi nữ , làm sao tránh phần
Nói xa thì nghĩ lại gần
Số khổ trời định , đành lần bước vô