ĐỂ TRAO NHAU
Còn gì đâu
Khi lòng em những khắc sâu mỏi mòn tan biến
Và em không hề ngụy biện
Vì suốt đời có ước nguyện nào bền lâu
Sợ tim đau
Và những nỗi sầu không tan mau theo ngày tháng
Mang cho em nhiều chán ngán
Để trọn đời mang ân hận mãi không tan
Tình trái ngang
Yêu thương bẽ bàng mang trăm ngàn niềm chua xót
Và phải chăng lời thề thốt
Theo cơn mưa đang nhỏ giọt giữa nắng khô
Lời hẹn hò
Chỉ để trao nhau trong bến bờ thương với nhớ
Rồi sẽ như bong bóng vỡ
Hoà tan vào giòng nước mờ nhạt trôi xa
Ôi thiết tha !
Phải chăng chỉ là một bóng ma luôn ám ảnh
Mà ta không thể trốn tránh
Để muôn đời lòng nhận lảnh những thương đau.