ĐÊM VỀ NHỚ NHAU
Đêm về
Tiếng côn trùng nỉ non giữa màn đêm tĩnh mịch
Đêm về
Em nhớ anh
Nhớ mùi hương thoang thỏang
Nhớ vòng tay ôm hoang đàng
Màu mắt xanh, đôi môi nồng nàn
Từng ngón tay dan díu, từng hơi thở dồn dập
Em nhớ anh
Đêm về
Trong cái lặng yên của không gian và thời gian
Em bé nhỏ trong tình yêu anh rộng mở
Hoang tưởng nào làm thăng hoa tình yêu đều đáng được ngợi khen
Giọt mồ hôi anh quyện lấy giọt mồ hôi em
Chiếc guốc nhỏ ngày xưa
Chuyên chở ngây thơ thuở mới lớn
Tình yêu anh là mật ngọt nuôi em
6 năm dài, em trở thành góa phụ
Mồ côi nhau
Đánh mất nhau
Không một lời tiễn biệt
Đêm về
Anh yên ấm bên gia đình hạnh phúc
Còn nhớ chi nhau?
Còn trong em một thương nhớ vô bờ
Một đêm mù sương nơi sân trường đại học
Ngày đôi ta mới lớn?
Yêu dấu,
Ngủ ngon không anh?
Em ao ước một vòng tay nồng ấm
23.08.05