Thập Lãng Nguyên Tình -
Tượng đời đã mỏi dưới chân ta
(Núi chẳng hề đi, núi cũng già)
Ai phạt đêm quỳ quay mặt tối
Để chiều hôn vội áng mây xa ...
Ta đã vì em sưởi ấm nồng
Bàn tay vừa ướp chút hương thơm
Tóc em có ướt mềm vai lụa
Cúi xõa lòng ta lấp lánh buồn .
Nhiều đêm ta thử ngồi im lặng
Khóa chặt tâm tư, vứt bỏ chìa
Nhưng vẫn không thành người thực vật
Khi hồn lảnh lót giọt sầu khuya .
Đời vực ta đi quanh quẩn tìm
Như sông đẩy ngược dòng lênh đênh
Khuấy sâu đôi mắt nhìn vô tận
Quá khứ tàn phai ..mãi tiếp sinh .
Len lỏi trong tim giọt máu cười
Cho em trưng diện một niềm vui
Tình yêu duy nhất còn lưu lại
Giữa những muôn trùng thập lãng trôi .|.
Aug.24.05