Không cần nếu ?
Nếu tuổi trẻ một đôi lần sống lại ?*
nhưng trong thơ em không thấy tuổi già
người yêu thơ quên ngày tháng đi qua
chỉ biết đợi mùa sang cây thay lá
Chỉ biết gió chiều nay êm ả qúa
mây ngang trời che nắng xuống vườn thơ
nỗi nhớ chờ con chữ đến ngẩn ngơ
bà Nguyệt hiểu vì sao tơ vàng óng
Em yêu thơ như đời yêu sức sống
như trời cao yêu biển rộng sông dài
không trái ngang , không vụ lợi , chẳng độc tài
tình thơ đẹp như hoa mai tứ qúy
Bốn mùa thay màu hoa còn đỏ nhụy
nghiêng cánh vàng chung thủy với thiên nhiên
là trần gian hay nơi chốn thần tiên
không cần nếu ... khi lòng không phiền muộn ?
* thơ Xuân Diệu