ANH CÒN CÓ EM
Gởi nhau bằng những trang thư
Thiếu đan tay ấm xong dư cảm tình
Từng đêm thao thức đinh ninh
Thiết tha mỗi nét chúng mình với nhau
Ðất người anh vẽ cây cau
Quê ta em dựng giàn trầu liên chi
Sang thu giã cốm đúng kỳ
Trái hồng em hái kịp thì trăng trong
Phụng hoàng vượt cánh song song
Dẫu cơn động đất vẫn lòng trúc lan
Giữa mùa bèo giạt mây tan
Có ai đếm được muôn vàn giấc mơ
Chiêm bao cả những vần thơ
Bút run máu biếc mực mờ mắt xanh
Sáng nhìn sương đọng long lanh
Ðẹp nguyên giọt lệ hóa thành sao kim
Xưa anh người của lặng im
Nay vui òa vỡ trong tim với đời …