BỐN BỀ TÂM TƯ
Thu sang tôi nhớ tên người
Mở trang sách củ đọc lời tâm tư
Ngậm ngùi qua những trang thư
Nghẹn ngào hơi thở mịt mù trần gian
Sầu dâng gối mộng điêu tàn
Rừng cây trút lá sầu hoang lạnh gầy
Mời em ngự phiến thơ này
Ững hồng cảm giác đắm say hoa cài
Ái ân thâu ngắn đêm dài
Mắt huyền em gợn giọt dài đêm mơ
Tóc em mềm cả bài thơ
Vành môi nghiêng cánh bơ vơ đêm ngày
Hoang vu từng hạt mưa bay
Lang thang quyện hết những ngày vắng hoe
Thu sang anh vẫn chưa về
Vòng tay ngất lịm bốn bề tâm tư …