ba mùa mơ
ba mùa như gió thoảng qua mau
uyển chuyển gót xưa nhuộm sắc màu
chiếc lá vàng ươm niềm ước vọng
ngỡ mùa thu đến thắm đời nhau
khoảnh khắc thu về bước dịu êm
mang theo gió bụi cõi không tên
sắc lá vàng bay vào khoảng trống
cho làn sương đẫm lạnh môi mềm
mây quyện đỉnh cao phủ mịt mù
như đang vào giấc ngủ mùa thu
mà nơi đây vẫn mình thao thức
xa vắng - ừ, tim hóa ngục tù
nhìn vì sao nhỏ giữa mây ngàn
kỷ niệm tìm về thêm xốn xang
lần trong đêm tối tìm hư ảnh
vói bóng trăng thu với bẽ bàng ..
.
để rồi ..
giọt sương lây đọng suốt đêm dài
quấn quýt mộng sầu nét nhạt phai
thương đong vào đáy hồn dòng đắng
cho nghẽn vầng tim sợi xót cài
thu dìm trong một thoáng thu mơ
ngất ngưỡng hồn hoa rưng sóng mờ
ba mùa thăm thẳm ba mùa đổ
thảng thốt bên đời, ánh trụi trơ
hoài niệm dấu tình một sớm trưa
khơi nguồn bi lụy biết sao vừa
se sắt từng ngày rơi buốt lạnh
thu chìm vào nỗi nhớ ngàn xưa
nhặt bóng trăng khuya, nửa mảnh nhừ
giọt khô, chết lặng cả tâm tư
thu rơi vàng vọt vào hư ảo
thấm lạnh ba mùa với sắc thu ...
10.05.03