Xanh màu nhung nhớ
Em muốn là gì ? nghe anh hỏi
nhưng em không có quyền chọn lựa
dù mưa dầu hay nắng lửa cũng vậy thôi
em chỉ biết ...anh ơi
thơ là một kỷ niệm đẹp nhất trong đời
mà hơi đất hương trời đang nuôi duỡng
Không là mơ , có đâu là ảo tưởng
gió bốn phương không thể ngược đường chiều
chỉ biết xuôi về cuối bến cô liêu
gió không sợ vì niềm yêu còn đó
Em nghe buồn xôn xao trong tiếng gió
lá trên cây lá chưa muốn lìa cành
mùa hạ ơi...xin đừng vội qua nhanh
cho màu lá còn xanh
cho buồn sẽ ... xa anh
và bài thơ sẽ mãi xanh màu nhung nhớ