cho một ngày mai
.......................................................................................................
một
giấc mơ buồn
buồn rơi bên khung cửa
như những hạt sương khuya lần nữa
lăn lốc rồi òa vỡ giữa đêm dài
có chăng cho một ngày mai
một
ngày mai - rằng (!) có bao giờ đến
hay mãi chìm sâu vào dòng định mệnh
giăng mắc theo những bóng ma, hợt hời
có tiếng kêu, có giọt đắng
chơi vơi
có rơi vào đáy sâu của những linh hồn tượng đá (?)
hay vắt
ngang, hững hờ (?)
biết về đâu khi đêm trùm muôn ngã
để bao bước chân bé
bỏng đi vào cõi hoang-sơ
nụ cười gượng gạo bao bọc nỗi chơ vơ
mặt nạ
giấu che những niềm riêng - mục rữa
tiếng hân hoan khỏa lấp đi dòng lệ ứa
..
dòng lệ buồn, hòa vào ánh sáng phù du
một cõi đi về dường xa thẳm,
mịt mù
biết về đâu khi trời cuồng bão tố
cuốn bao cuộc đời vào biển sầu,
đau khổ
có nghe chăng tiếng gọi của linh hồn (?!)
dập dồn
bi
thiết
vui chăng khi đã lấm láp đám cỏ non xanh biếc
bằng những cơn dông
mâu thuẩn vô cùng
đưa tay bắt gió giữa chừng không
một vòng xoay vẫn
hoài tiếp diễn (!)
gieo vào hồn bao cơn đột biến
để ngày dài thành cõi
âm ba
phôi pha, phôi pha
có chi đâu ..., là dòng cát bụi
theo
những bước chân siêu hoài lầm, lủi
theo tiếng khóc trong hoang địa lạc loài
một giấc mơ nào đã dần tàn phai
khi ánh sáng mặt trời thay bằng tia
huyền ảo
và dòng thời gian cứ ngược xuôi, điên đảo
buồn sao, những cụm
tre già (!) ..
buồn (!)
vất vưởng bên lề cuộc sống chóng qua
điều
mộc mạc, khiêm nhu trong mắt đà
thiếu vắng ..
và
bao nụ cười trinh
nguyên dần lịm, tắt hẳn
nối theo là những giấc mơ thật buồn
cho một
ngày mai rơi theo cùng tiếng chuông (?) ...
10.24.03