đi xa

quay bước chân đi
quẫy gánh lòng trĩu gánh - buồn, nặng (!)
ứa tung tóe giọt vỡ òa rơi đáy mắt sâu - nghẽn, đắng
ngắn, dài như sợi mưa dai dẳng mùa mưa ngâu

còn đâu hỡi cơn sốt đã lắng sâu
như nhận chìm
nhận chìm sâu linh hồn hoang, gầy guộc
nghe - bóng tối rơi dần vào khoảng không, lạnh buốt
buộc chặt vào những sợi lòng - ừ, xiềng xích vô hình, chốn âm ba

quay bước chân đi, xa dần xa
thương ngày thơ (!) mất hút ở cuối đường đuôi mắt
rũ mềm hàng mi, cắn chặt vào niềm se sắt
kinh hãi -ta, ôm choàng em, bóng tối bao la, lạnh lùng

ngày còn rơi vào cõi không, muôn trùng
thì gai nhọn quàng chân non ngoài hoang địa
chết theo vết bỏng - ừ thôi, đời chiên đen đúng nghĩa
vui theo từng bước lạc loài - đau

thì nhé, lạc giữa dòng đời còn mãi nhớ nhau ...

08.24.05

 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả