Nắng 2

Từng buổi theo em dệt cuộc tình
Hồn mong lạc bước vườn hoa xinh
Ước chi hóa kiếp làm mây tím
Che phủ hồng vàng bóng nắng in

Giọt nắng chiều nao ươm mắt buồn
Thương thầm cánh hạc lệ mờ tuôn
Kỷ niệm nguyên sơ duyên bỡ ngỡ
Dòng thơ tan vỡ lạc vần buông

Còn nhớ nắng xưa ở chốn nào
Hai người thơ viết lời tình trao
Tập em ghép chữ trang thơ ảo
Đêm đếm thương đau luyến mái đầu

Nắng ở bên nàng tiết hạ lơi
Dịu dàng sưởi ấm cỏ hoa tươi
Nắng nơi đây bỗng chợt phai rồi
Héo úa hàng cây đọng lá rơi.

Andy Nguyen Aug 24, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả