Vọng sầu
Cứ ngỡ một lần được gọi anh là chồng
thì hạnh phúc
sẽ đong đầy trong mắt
chỉ khẽ thôi…rất thật
mà trong veo
ngây ngất
dâng trào…
Ngày lại ngày chợt thấy ngọt ngào
nghe trái tim
khẽ khàng
rung từng nhịp
này anh ơi,
ta bước nhanh cho kịp
chuyến tàu buổi sớm mai
Rồi thời gian vụn vỡ chia hai
chuyến tàu đưa em về phương khác
chiều sân ga mưa buồn nặng hạt
anh kéo nắng …ra đi
Em khóc được chăng
chiều nắng úa mi?
bản tình ca sau cùng lạc phím
hoàng hôn kia đang dần tắt lịm
hồn đàn cũng bơ vơ
Nơi ngực em…vệt máu viết thành thơ
lời yêu cuối giết hồn bằng nhịp thở
nấc nghẹn,
xót đau
tim hờn….vụn vỡ
ngưng đập rồi vệt máu sẽ dần khô
Đắng - cay - mặn - ngọt
dòng đời mãi đuổi xô
vết dao cứa từ cuộc tình nghiệt ngã
em bước đi trong chiều mưa cuối hạ
uất nghẹn những niềm đau.
Ôi…trái tim..
dồn những hơi thở sâu
đừng lịm tắt…cho hồn đàn trở lại
đừng đập mãi những nhịp sầu tê tái
xin ở lại với đời…
...với em..tim ơi!
(Ngày buồn )