Đợi Chờ

Này em nhé thu về ta tìm kiếm
Bến đò chiều thương quá một dòng sông
Khi nắng tắt hoàng hôn buông sắc tím
Trinh nữ về ngang ngõ dệt cuồng ngông
 
Này em hỡi Hằng Nga trong lối mộng
Mùa khai trường kỷ niệm cũ ngóng trông
Thấp thoáng hiện mây ngừng trôi lắng đọng
Màu thơ ngây áo trắng sưởi ấm lòng
Này cô gái triều dâng cơn sóng gợn
Ngập tràn bờ hờn dỗi vì đợi mong
 Môi cười khẽ lời yêu theo gió lộng
Đừng giận nhau tan vỡ chút duyên hồng
 
Hoa Sơn Trại vườn thơ say ảo vọng
Đào Hoa Viên tiên cảnh thật bềnh bồng
 Khỏi trang điểm đẹp rồi nàng xí xọn
Chờ trăng tròn mình ngắm đỉnh ngọa long
 
Em có biết trong từng hang thạch động
Đá khắc ghi đôi lứa tên hãy còn
Như chứng tích mối tơ vương chưa trọn
Năm tháng dài rêu phủ dấu vân phong
 
Em còn nhớ bài toán trừ hay cộng
Đáp số tình vĩnh viễn mãi hư không
Thân đất khách tha hương buồn hy vọng
Đợi ngày về mòn mỏi kiếp lưu vong
 
Này em nhé thu về say giấc mộng .

Andy Nguyen Aug 25, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả