Viết Thơ Tình ...

Có người nói rằng
Em hãy viết thơ tình ái
Vì thơ tình muôn đời như hoa với trái
Và nhẹ nhàng như gió như sương
Vì thơ tình
Không đau buồn như thơ quê hương
Phải trải qua bao mùa chinh chiến
Ừ nhỉ, người nói đúng
Vì tình yêu như những nụ hồng
Như những chuyến đò chở khách sang sông
Để nối liền hai bờ thương nhớ
Là gió là mây
Là hoa là bướm
Và cho ta ý nghĩa của cuộc đời
Một tình yêu
Không thể nào bán, mua, đo lường, hay cướp giựt
Mà phải truy bằng tim, bằng lòng chân thật
Em yêu chàng rũ áo bụi đường
Như ngày đầu ta gặp gỡ
Có giấc mơ
Có lời thề nguyện
Có những lối về chung bóng hàn huyên
Có ngày sau
Cho tình yêu được đơm hoa kết nhụy
Ừ nhỉ, người không sai
Xin cho em còn có ngày mai
Để viết tặng người
Bài thơ tình ái




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả