Thôi Nhé ..

Thôi em không yêu cầu anh làm thơ nữa đâu
Vì dòng thơ ấy đã không còn yêu, hờn, ghét
Anh vốn bảo anh cạn rồi dòng nhiệt huyết
Nên em thường khuyến khích, ráng đào xới mạch xưa

Dẫu biết bây giờ ý cũng đã thớt thưa
Nhưng cũng ráng viết để cho tim mình đập vội
Và không có gì thì cũng viết cho ngày qua vội
Anh hạ bút đôi ba dòng cũng được một bài thơ

Anh cứ bảo, anh bây giờ đã qua tuổi mộng mơ
Nên thơ viết bớt đi phần trau chuốt
Không đâu anh! Ai cũng có niềm riêng bứt rứt
Không viết cho mình thì cũng có thể viết cho em

Và giả sử em chẳng là gì ở trong anh
Cũng ráng viết dùm em về dăm ba mảnh tình vụn vỡ
Hãy viết dùm em cho đôi lần ôi bỡ ngỡ
Cứ ngỡ yêu người nhưng hóa là yêu thơ

Thôi anh đừng đáp ứng những yêu cầu vu vơ
Vì em ngại lòng anh thêm khó chịu
Thơ cốt viết để niềm đau xoa dịu
Chứ ai đời lại đi tranh cãi, hơn thua ….

Thôi nhé, dòng thơ anh cứ hãy ngủ yên …




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả