Con Sóng Ngầm

Em như con sóng mạnh ngầm
Đẩy ta lên đỉnh thăng trầm vực sâu
Vết đau tang trắng bạc đầu
Nét nhăn là những đêm sầu nhớ nhung

Em như ngọn nước muôn trùng
Đi hoài đi mãi chẳng dừng bến ta
Đam mê cháy bỏng thịt da
Cát vàng nhớ sóng dạt xa mịt mờ

Em như thần sóng bất ngờ
Xô ta vào những dại khờ đá xanh
Sóng vào, sóng rút, thật nhanh
Chỉ trong giây phút tan tành còn đâu

Đứng trông ngọn sóng bạc đầu
Ta chờ, ta đợi, ta cầu, ta mong
Em là ngọn sóng trong lòng
Vắng em biển lặng, hư không lấp đầy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả