Vọng Nguyệt...
Trầm mơ...
vầng trăng khuyết
chiều ly biệt
rừng ngàn tha thiết dội hồn xa
vĩnh khúc đưa người về
đêm dài lê thê….
lòng ai giá lạnh?
Đêm hịu quạnh
bốn bức tường đẫm lệ sầu,
mật ngọt…
hương trầm phủ gót..
còn đâu…?
thôi đã nghìn xưa hoa gió bay
héo hắt hồn ai sương lắt lay
lối xưa héo rũ sầu cung quảng
rũ môi cười
lặng lẽ tàn phai
Kéo vầng trăng
em hẹn người ngày cũ
liềm trăng vỡ,
xin một mảnh nồng nàn
bàng bạc đêm… tay ngà vẫn miên man!
kéo bản nhạc lần cuối…
vĩ cầm ơi!
quay bàn chân bước vội…
xót xa đời…!
âm thầm mong mưa qua.
Em về nơi chốn xa
gió bão bỗng vùng thức dậy
kìa ngôi sao băng trên trời cũng bừng tỉnh dậy
réo rắt niềm đau
cùng ngàn sao lặng lẽ
hẹn không về
một nhành hoa…
Aug.26.2005