Tiểu Thuyết
Đọc "Mùa Thu Lá Bay" (1)
Thấy mình như Tiểu My (2)
Nhưng tâm hồn yếu đuối
Như Hàn Ni (3) thơ ngây.
Anh đúng là con mèo
Vờn tôi trong đau khổ
Đừng nghĩ tôi là chuột mà
Tôi là rắn đó chớ.
Ừ mọi người sợ tôi
Anh cũng tránh xa tôi nốt
Tôi đâu có độc đâu
Chỉ không đẹp và hơi dốt.
Mà cũng đúng đó thôi
Đâu ai ưa người xấu
Tôi thấy buồn ghê nơi
Mà đâu có ai thấu!
Uớc gì tôi được như Tiểu My
Với mũi dọc dừa,
Với miệng cười nho nhỏ.
Có lẽ hàm răng nàng đều như hạt bắp
Đã làm chàng Vân Lâu (4) ngẩn ngơ
Đã làm tôi ước mơ!
Ghi chú:
(1) Tên truyện Tiểu thuyết của Quỳnh Dao, một nữ sĩ Trung Hoa
(2), (3), (4) Tên những nhân vật trong Mùa Thu Lá Bay