Tình Câm và Cuộc chiến ...

Đêm rủ xuống phủ đều lên vạn lối, nẻo thấp miền cao
Ngõ vắng quanh co hay cả vùng mênh-mông bất tận ...
Cỏ cây hoa trái, sinh vật chôn chặt bởi màu đen ..!
Đến rất muộn màng sau lần chia tay vội vả
Có thay đổi hay không chỉ có khoảng cách thời gian
Hung hãn hăng say cũng chỉ là khét nồng nắng cháy
Ung-dung chậm rải rồi phủ chụp xuống màn đêm
Không cay đắng không ngọt bùi với hương nồng sắc thắm
Chút lạnh lùng trải xuống mãnh vàng nghiêng
Nếu điểm trang cũng còn thấy nét dung-nhan
Rung nhè nhẹ từng chồi nghiêng nụ biếc
Khuôn thước vụng về chắp vá,
Những đam mê vung vãi
Lắm khi thành khao khát ...
Bỗng thấy chân thành nguyên vẹn một khối chưa tan
Cung đàn reo khúc hát vọng vang lời hờn dỗi
Giữa rừng già, bên giòng suối lấp lánh ánh sao đêm
Đôi mắt lặng yên, mĩm cười không chờ đợi
Đón nhận ưu-tư với vạn lối,
Từ không gian vọng lại thật vô cùng ...

Trong bài "Nụ cười trên đĩnh góc sâu". Tham gia cuộc đột kích đêm .../3/1970.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả